Giáo Phận | Đức Giám Mục

Tâm Tình Của Đức Cha Phêrô Trong Ngày Chuyển Giao Sứ Vụ

Ngày cập nhật: 9/10/2012 2:49:31 PM

Thấm thoát đã hơn 13 năm, chúng ta đã cùng nhau làm việc để xây dựng giáo phận. Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thành thực cám ơn Chúa, quý Đức cha, quý cha và toàn thể anh chị em vì mọi ơn lành tôi và toàn thể giáo phận đã lãnh nhận.


 

Trọng kính Đức Hồng Y và quý Đức Cha,

Trong tâm tình hiệp thông và biết ơn, con xin thành thật tri ân Đức Hồng y và quí Đức Cha về sự cộng tác chân thành và giúp đỡ đắc lực cho con trong suốt 13 năm 6 tháng con được làm việc chung với Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Tình hiệp thông và sự giúp đỡ đó đã góp phần to lớn vào những công việc nhỏ bé mà con đã thực hiện được tại giáo phận Phú Cường, cũng như cho Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội toàn cầu. Hôm nay, theo Giáo luật, con được Tòa Thánh cho nghỉ hưu, con xin gởi đến Đức Hồng y và quý Đức Cha, và qua quý Đức Cha, đến Hội đồng Giám mục Việt Nam lòng biết ơn chân thành và tâm tình cảm mến của con. Xin Đức Hồng Y và quý Đức cha tiếp tục nâng đỡ con, để trong những ngày còn lại, con biết  lợi dụng thời giờ Chúa ban mà làm đẹp lòng Chúa  và sinh ích cho mọi người. Bao lâu còn sức khỏe và khả năng làm việc, con rất hân hạnh còn được cộng tác với Đức Hồng Y và Quý Đức Cha để phục vụ Giáo Hội và mọi người.

Kính thưa Đức cha Giuse, Tân Giám mục Phú Cường,

Do sự an bài của Thiên Chúa và việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, Đức Cha đã được đặt lên làm người kế vị các Tông đồ, cai quản Hội Thánh của Chúa tại giáo phận Phú Cường, đồng thời hiệp thông cùng Đức Thánh Cha và các Giám mục rải rắc khắp nơi, lo phục vụ toàn thể Dân Chúa trên mặt đất. Đó thực là một hồng ân to lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Không cậy dựa vào ơn Chúa, và sự hợp tác của mọi thành phần trong giáo phận, Đức Cha sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ Chúa và Giáo Hội trao phó.

Vì thế, với tư cách là người đi trước trong sứ vụ mà giờ đây Đức cha tiếp nối, tôi xin nhắc lại với Đức cha, điều tôi đã nói với mọi người khi mới lãnh nhận nhiệm vụ giám mục giáo phận: Một mình Giám mục không thể làm gì, nếu không có sự cộng tác của các linh mục và giáo dân, trái lại, nếu được sự tiếp tay của nhiều người, công việc khó mấy rồi cũng thực hiện đươc. Sau hơn 13 năm làm Giám mục, tôi thấy đó là một kinh nghiệm quí báu tôi muốn trối lại cho Đức Cha. Xin Đức cha đặc biệt để ý tới tinh thần đoàn kết, hiệp thông và tham gia của mọi thành phần trong giáo phận.

Một điều khác đã được Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục tiên khởi của chúng ta, nhắc nhở chúng ta: Phú Cường là một giáo phận truyền giáo. Đây cũng là điều Đức Hồng y Filoni, Tổng Trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng, đặc biệt nhắc nhủ Đức Cha trong bức thư gởi cho Đức Cha được công bố hôm nay. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn, vì theo thống kê, trong thời gian chiến tranh, trong giáo phận chúng ta, gần 50 nhà thờ lớn nhỏ đã bị phá hủy. Hơn nữa, so với dân số trên 3 triệu người, mà số giáo dân mới chỉ được 141 ngàn, súyt soát 4%, thì thật còn quá ít. Xin Đức cha tiếp tục lo cho công việc truyền giáo của giáo phận, đặc biệt lưu ý tới việc đi đến với lương dân “Ad Gentes”.

Điều thứ ba tôi muốn trối lại cho Đức cha là mọi hoạt động mục vụ và truyền giáo cũng như những nỗ lực khác, nếu không có ơn Chúa, tất cả sẽ không thành công. Chính vì thế, giáo phận chúng ta đã phát động phong trào đọc kinh tối gia đình với Lời Chúa cũng như việc chầu Thánh Thể nhiều giờ hay cả ngày đêm tại các giáo xứ. Cám ơn Chúa, hai việc đạo đức này đã đưa lại nhiều kết quả. Xin Đức cha tiếp tục cổ võ để chúng mang lại nhiều kết quả hơn nữa.

Đức cha Giuse rất thân mến,

Tôi tín nhiệm Đức cha. Tôi phó thác Đức cha cho Thánh Tâm Chúa, Bổn mạng của giáo phận, cho Đức Mẹ, Mẹ của các Tông đồ và Thánh cả Giuse, bổn mạng của Đức Cha. Xin Ba Đấng ban ơn phù hộ Đức Cha, để mọi công việc Đức Cha làm, từ lúc bắt đầu cho tới khi hoàn thành sứ vụ, mang lại nhiều kết quả cho vinh quang Chúa và lợi ích của các linh hồn.

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân giáo phận Phú Cường.

Thấm thoát đã hơn 13 năm, chúng ta đã cùng nhau làm việc để xây dựng giáo phận. Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thành thực cám ơn Chúa và toàn thể anh chị em vì mọi ơn lành  tôi và toàn thể giáo phận đã lãnh nhận. Riêng tôi, đã 2 lần lên bàn mổ: một lần mổ não vì bị đứt hai gân máu trong đầu, một lần phải cắt túi mật vì sắp bị bể, nhưng nhờ ơn Chúa, sức khỏe tới nay vẫn khả quan. Đối với toàn thể giáo phận, khi kiểm kê lại số linh mục, tu sĩ, giáo dân, cũng như các giáo xứ, các nhà thờ, trong khoảng thời gian 13 năm qua, chúng ta thấy số linh mục từ 63 lên tới hơn 200, các tu sĩ từ 207 lên tới hơn 600 với hơn 100 cộng đoàn thuộc 35 Hội Dòng khác nhau, giáo dân từ hơn 94 ngàn lên tới 140 ngàn, các giáo xứ từ 53 tới 96. Các giới, các đoàn thể, các phong trào mỗi ngày mỗi gia tăng và sinh hoạt khá đều đặn. Nhiều những lễ lớn đã được tổ chức khá qui mô và sinh động tại Nhà Chung giáo phận cũng như tại các giáo hạt.

Có được những kết quả ấy, ngoài ơn Chúa, tôi nhận thấy có sự đóng góp rất to lớn của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các linh mục. Tôi thành thực cám ơn và khen ngợi các cha sở, cha phó, nhờ công sức và tài tháo vát của các cha mà bao nhà thờ đã được dựng nên, bao giáo xứ, giáo họ đã được hình thành, các sinh hoạt trong giáo xứ được duy trì và thăng tiến. Đúng như tôi đã nói, một mình Giám mục không thể làm gì, nhưng có sự cộng tác của nhiều linh mục, nhiều tu sĩ và giáo dân, mọi điều khó rồi cũng được giải quyết. Nói tới đây, tôi không thể không nói tới công trình chúng ta đang cùng nhau nỗ lực hoàn thành, là nhà thờ chánh tòa Phú Cường. Lúc khởi sự, tôi hết sức lo lắng, vì không biết tìm đâu ra kinh phí cho một công trình to lớn như vậy. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy lòng quảng đại của anh chị em, cả trong cũng như ngoài giáo phận và ở nước ngoài nữa. Cám ơn Chúa, nhờ sự giúp đỡ của anh chị em, cho tới ngày nay, chúng ta chưa bào giờ phải ngưng vì thiếu phương tiện. Vì thế, dù còn nhiều việc phải làm, nhiều phí tốn phải trang trải, nhưng tôi tin chắc sẽ được anh chị em tiếp tục giúp đỡ, và theo tiến độ hiện nay, hy vọng muộn nhất chúng ta cũng có thể khánh thành vào cuối năm 2013. Cũng chính vì thế, để bớt gánh nặng cho Đức cha Giuse, tôi tình nguyện thay ngài tiếp tục lo cho công việc xây cất Nhà thờ chánh tòa được hoàn thành tốt đẹp.

Anh chị em thân mến,

Dù đã được nghỉ hưu, nếu còn làm được việc gì để phục vụ Giáo hội và anh chị em, tôi sẵn sàng tiếp tay với Đức cha Giuse , với các linh mục, tu sĩ để phục vụ anh chị em. Xin quí cha, quí tu sĩ nam nữ, và toàn thể anh chị em cũng tiếp tục cầu nguyện cho tôi được khỏe mạnh và bền vững trong ơn nghĩa Chúa.

Thân ái chào toàn thể anh chị em.

                                   X Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ

                                     Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phú Cường