Mục Vụ | Phụng Vụ

Thư gửi Thánh Tôma

Ngày cập nhật: 6/30/2012 10:04:13 AM

Thưa Thánh quan thầy. Những ngày còn bé đi học giáo lý, con đã bị các bạn chọc ghẹo là cứng lòng tin, con không hiểu cứng lòng tin là gì, nên chỉ biết cười . Lớn lên, được học giáo lý, được nghe giảng con mới hiểu : Nhờ cứng lòng tin của thầy mà Chúa Phục Sinh đã xuống thêm ơn lành trên chúng con.

 

Thư gửi Thánh Tôma

 

 

 Thánh Tôma kính mến. Hôm nay ngày 3/7 ngày lễ kính mừng Cha Thánh. Là “ con cháu trong nhà,” Con xin mạo muội gửi đến Cha Thánh  một vài  cảm nghĩ đơn sơ, mộc mạc của con.  Khi con  sinh ra đã được cha mẹ chọn  Cha Thánh  làm quan thầy phù hộ cho mình, để sau này nhờ Thánh quan thầy che trở, nâng đỡ, củng cố niềm tin cho con.

Thưa Thánh quan thầy. Những ngày còn bé đi học giáo lý, con đã bị các bạn chọc ghẹo là cứng lòng tin, con không hiểu cứng lòng tin là gì, nên chỉ biết cười . Lớn lên, được học giáo lý, được nghe giảng con mới hiểu : Nhờ cứng lòng tin của thầy mà Chúa Phục Sinh đã xuống thêm ơn lành trên chúng con.

      Lần thứ nhất Chúa hiện ra cho các bạn của thầy, thầy đã không có mặt, nghe các bạn kể lại, thầy không tin, thầy đã quả quyết “ Nếu tôi không được sờ vào vết đinh Người, tay tôi không thọc vào cạnh sườn Người,  thì tôi không tin .” Đêm hôm ấy chắc thầy không sao ngủ được, và cả các đêm tiếp theo cũng vậy.Chúa có sống lại thật như lời các bạn nói không? Thầy phải lo lắng, càu nguyện và mong cho tới đầu tuần để tận mắt nhìn thấy Chúa.     Tám ngày sau, nhờ “ Bắt tận tay, day tận mặt ,” của Thầy, tay thầy đã được sờ vào vết đinh ở tay chân Chúa, được thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa, chúng con không còn thắc mắc “có đúng thật Chúa không?” vì Thầy đã xác định  khi Thầy kêu lên “ Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi.” Cũng nhờ vào sự cứng lòng tin của Thầy, Chúa đã chúc phúc cho chúng con, “ Phúc cho ai không thấy mà tin.”

     Thưa Thầy,  Chúng con dù có chọn Thầy ( làm quan thầy) hay không, cũng hết lòng xin Thầy cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Xin Chúa Phục Sinh thương xót chúng con, như xưa Thiên Chúa đã thương xót Thầy, để chúng con cùng ngợi ca danh Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng con tín thác vào Chúa. Amen

                                                                               Tôma Đỗ Lộc Sơn

Bài viết cùng chủ đề: Phụng Vụ
Trang 1 2 4 » Cuối