Suy Niệm GKGĐ | Ngày 14-09-2012. Suy tôn Thánh giá

Ngày 14-09-2012. Suy tôn Thánh giá

Ngày cập nhật: 29/08/2012 3:59:03 PM

Lạy Chúa, xin làm cho Thánh Giá cuộc đời chúng con nên dấu chỉ cho mọi người nhận ra và đến với Chúa. Amen.

 


 

Untitled Document

"Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giá, nếu như xưa Thánh Giá là điều sỉ nhục đối với người Do Thái, là sự điên rồ cho người Hy Lạp thì Thiên Chúa vẫn dùng Thánh Giá như là phương tiện để thi thố tình yêu của mình cho con người. Thánh Giá không phải là vinh quang của Thiên Chúa, nhưng qua Thánh Giá, Thiên Chúa dẫn đưa con người vào vinh quang với Người. Như vậy, Thánh Giá chính là điều kiện để con người có thể đạt đến Thiên Chúa.

Từ hình ảnh con rắn nơi sa mạc, tái hiện lại con rắn thời Sáng Tạo như là biểu trưng cho bóng tối và quyền lực tội lỗi, thì Thánh Giá đã là ánh sáng xua tan bóng tối đó, dẫn đưa con người thoát ra khỏi lối mòn tội lỗi, sám hối và nhìn nhận những yếu đuối để trở về với đường lối của Chúa.

Con người vốn bị đau khổ do tội lỗi. Trong tội vẫn luôn có sự liên đới bởi tất cả chúng ta cùng chung thân thể Chúa Kitô. Thánh Giá cuộc đời không còn là của riêng ai, đau khổ chính là Thánh Giá mà Thiên Chúa muốn mọi người đón nhận để tôi luyện, để sám hối mà có tâm tình xứng hợp khi đang trên đường lữ hành trần gian. Như vậy, Thánh Giá không còn là nỗi khổ nhục, không còn là sự điên rồ nữa, Thánh Giá đã trở thành "niềm vinh dự của tôi là Thánh Giá Chúa Kitô”. Thánh Giá đưa con người đến với Chúa Kitô, Đấng đã bị treo trên Thánh Giá để "Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Xin cho Thánh Giá Chúa luôn là bài học đầu tiên mà chúng ta cần có để đến với Chúa, đến với anh chị em trong yêu thương, đồng cảm và xây dựng con người Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã bị treo trên Thánh Giá để làm chứng cho tình yêu bất tử Thiên Chúa ban cho con người.

Lạy Chúa, xin làm cho Thánh Giá cuộc đời chúng con nên dấu chỉ cho mọi người nhận ra và đến với Chúa. Amen.