Tin Tức | Tin Giáo Phận

Cảm nghiệm tham dự khóa Tĩnh Huấn ba ngày

Ngày cập nhật: 7/12/2012 8:37:56 AM

Đức Giêsu Kitô là Người Lý Tưởng của mọi hội viên.

 

Cảm nghiệm tham dự khóa Tĩnh Huấn ba ngày

 

   Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời….Lời bài ca rộn rã cùng với tiếng vỗ tay đồng nhịp tạo thành một bầu không khí vui tươi, hân hoan dâng lên Thiên Chúa.

   Anh khóa trưởng chia sẻ: Tĩnh là lắng đọng, là bỏ lại sau lưng tất cả. trái với tĩnh là động. cái gì làm cho ta động?. Có tiếng nói không lớn lắm. “ Là điện thoại”. Anh khóa trưởng. “ Đúng”. Điện thoại  khuấy động ta, làm cho ta chia trí. Vậy, để được trọn vẹn tĩnh huấn, anh em hãy tắt điện thoại.

   Bước vào phòng học, trên bàn thờ, linh ảnh Thánh Tâm Chúa với đôi mắt triu mến, bên dưới với hàng chữ “Cha đã chọn con” đã làm 45 hội viên xúc động (hội viên khóa nam từ 24-67 tuổi).

Chọn người lý tưởng. Ai là người lý tưởng của mỗi người chúng ta? Được Thánh linh tác động mọi người nhận biết: Đức Giêsu Kitô là Người Lý Tưởng của mọi hội viên. Vậy. Ai là người lý tưởng của Đức Giêsu?. Ai muốn Đức Giêsu chọn là người lý tưởng? Tất cả chúng ta, những ai thành tâm quay về với Đức Giêsu, đều được Ngài chọn là người lý tưởng. Bí tích hòa giải đã  đưa 45 người con được đứng gần  Người Thầy Chí Thánh.

  Trong Thánh lễ sáng của ngày thứ nhất,( 4/7/2012) Đức Giám mục Giuse đã dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng vinh quang, xin Ngài ngự đến giữa chúng con trong suốt khóa học này.

 Những lời cầu nguyện, giờ chầu Thánh thể, những tràng chuỗi  mân côi, cùng nhiều bài giảng linh hướng, bài chia sẻ, đã được Chúa Thánh Linh ngự đến và đổ tràn đầy ân sủng. Chúng con đã nhận biết và thấu hiểu bản thân chúng con hơn.

  Sau ba ngày tĩnh huấn, ba ngày xáo trộn giờ ăn giấc ngủ, sinh hoạt cá nhân thay đổi, bình thường con người rất mệt mỏi. Nhưng, giờ đây, giờ phút cuối của khóa tĩnh huấn (4giờ ngày 7/7/2012) trên khuân mặt mọi người ai cũng tươi vui, hân hoan, vì mình đã được Chúa chọn, vì mình đã được Chúa rắc men lên mình, để mình trở thành men nồng muối mặn làm tươi vui cho mọi người.

 Hội viên nhỏ tuổi nhất(24tuổi) cho biết. Ngày đầu bước vào đây, em định bụng ghi danh cho có mặt, rồi tìm cách trốn thoát, nhưng em đã bị Chúa giữ lại, khi  Ngài nhìn em và bảo: Cha đã chọn con . Từng giây từng phút tiếp theo, ý định đào thoát đã không còn, thay vào đó là cảm nghiêm Chúa yêu thương con qua những người sống chung quanh con. Trong ba ngày tĩnh huấn con không hề có cảm giác nhớ nhà. Thật kỳ diệu.

 Hôi viên lớn tuổi (65). Ngần này tuổi tôi mới được Chúa chọn, tôi nguyện  làm tông đồ Chúa cho đến hết cuộc đời, để bù lại những năm tháng sống xa rời Chúa.

 Ba ngày đêm tĩnh huấn, chỉ cảm nghiệm trong trang giấy nhỏ này quả là quá ít, nhưng với nhiều điều mới gây ngạc nhiên dành cho bạn. Đừng ngạc nhiên  nếu Chúa chọn bạn.

  Nếu có ai mời bạn đi tham dự khóa tĩnh huấn ba ngày ba đêm, bạn không nên từ chối bởi vì : Chúa đã chọn bạn, và đi thì sẽ hiểu.

                                                                     Tôma Đỗ Lộc Sơn